"5 ngày sau khi xuất viện, thấy vợ với chiếc bụng bầu giả phình to, lòng tôi quặn thắt"
Khi vợ tôi đang mang thai tháng thứ 7, chúng tôi phát hiện thai nhi đã chết lưu. Đó là một mất mát lớn đối với chúng tôi, khi mà chúng tôi rất mong chờ đứa con này. Dù đau buồn, chúng tôi tự an ủi rằng sẽ có con sau. Sau khi xuất viện, tôi khuyên vợ nghỉ làm một thời gian để hồi phục. Ngày thứ 5 sau khi về nhà, tôi trở về và bất ngờ thấy vợ cười tươi và bụng bầu lớn. Tôi không thể tin nổi và định đưa cô ấy đi khám tâm lý nhưng lại lo sợ điều đó sẽ làm vợ bị tổn thương thêm.
Vợ tôi vừa sảy thai nhưng vẫn đeo bụng bầu giả để tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn đang mang thai. Khi tôi định chạm vào bụng cô ấy, cô ấy ngăn lại và nói không được xoa bụng. Nhìn cô ấy vui vẻ nấu ăn mà lòng tôi đau xót. Tôi lo lắng về tâm lý của vợ và sợ rằng nếu đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý, cô sẽ bị sốc hơn. Tôi không biết phải làm gì để giúp vợ vượt qua giai đoạn này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/5-ngay-sau-khi-o-vien-ve-nhin-vo-voi-chiec-bung-bau-gia-to-vuot-mat-ma-toi-dau-quan-long-20200930161738923.chn